
Giới thiệu
Quanh qua quẩn lại, không khác gì nhân loại, thần ma đều vì dục vọng, vì sở cầu, tư dục, thất tình,…mà khốn đốn.
Ai phân ra rõ nào ái nào hận?
Ai biết được thế gian này, người mình tìm sẽ ở nơi đâu?
————-
Mộ hoang gió lạnh khói hương bay
Kẻ đi người chết cõi trần này
Rượu thơm uống sạch không ngon giấc
Một chén tình thôi ngàn năm say.
- Nghịch Tuyết -
Ai phân ra rõ nào ái nào hận?
Ai biết được thế gian này, người mình tìm sẽ ở nơi đâu?
————-
Mộ hoang gió lạnh khói hương bay
Kẻ đi người chết cõi trần này
Rượu thơm uống sạch không ngon giấc
Một chén tình thôi ngàn năm say.
- Nghịch Tuyết -
Danh sách chương (105)
Chương 99: Mượn người đôi giấc mộng xuân, ngàn hoa dứt lại một phần hồng tơChương 100: Mai rơi bỏ lại xuân thì, biết đâu danh chấn một khi tung hoành?Chương 101: Đại Ngư - Đạt Mã giao tranh, uyên ương liền cánh cũng đành phụ nhauChương 102: Thế thời đau khổ đủ rồi, đành theo trăng khuất và rời nhân gianChương 103: Các bạn hỏi Ngàn Năm Say trả lời (2)